Cùng tình yêu vượt qua lầm lỡ

(Petrotimes) - Bằng tình yêu và nghị lực, chị Thanh cùng người yêu quyết tâm vào trại cai nghiện. Sau bốn năm dài đằng đẵng không gặp mặt, cả hai đã cai nghiện thành công.

Trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, ngôi nhà của chị Trần Thị Mỹ Thanh, sinh năm 1978 luôn tấp nập người ra vào. Họ là những công nhân gia công giày dép, vớ trẻ em tại cửa hàng của gia đình chị. Ít ai biết rằng để có được ngày hôm nay, chị Thanh cùng với chồng mình đã phải vượt qua một hành trình thật gian nan và khó nhọc.

Tuổi trẻ sa ngã

Năm mười tuổi, cái chết của người cha đã khiến cho cuộc sống của gia đình chị Thanh vốn đã khó khăn nay lại thêm bộn bề khó khăn hơn. Một nách nuôi ba đứa con nhỏ, tất cả chi phí sinh hoạt của gia đình giờ chỉ trông và chiếc máy may cỏn con của người mẹ. Thương mẹ vất vả vì những lo toan cho cơm áo gạo tiền, chị Thanh đã xin nghỉ học để đi làm phục vụ tại một quán cà phê ở quận 10 với mong muốn đỡ đần cho mẹ.

Cuộc sống nơi xóm lao động nghèo ở khu vực ga Sài Gòn đối với một cô bé mồ côi cha thật chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa vào thời điểm đó, khu vực này lại tập trung rất nhiều tệ nạn, trong đó phổ biến nhất là nạn buôn bán, tiêm chích ma túy. Chính vì vậy, việc chị Thanh bị rủ rê vào con đường nghiện ngập cũng là điều dễ hiểu. Sau một, hai lần “thử cho biết”, chị nghiện lúc nào không hay.

Chị Thanh hạnh phúc bên con gái

Lao vào ma túy như con thiêu thân, chị không chỉ phá hết số tiền mình làm được, mà còn vòi thêm tiền của mẹ. Người mẹ vốn đã quá nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh, nay lại phải khóc cạn nước mắt vì sự lầm lỡ của đứa con gái. Cố gắng giúp con cai nghiện tại nhà không được, bà lại phải còng lưng kiếm tiền để cho con vào trại cai nghiện.

Ngày đón con cai nghiện trở về, trong lòng người mẹ ấp ủ biết bao hi vọng, nhưng không ngờ gặp lại “anh em” cũ, chị Thanh lại trở về quy phục “nàng tiên nâu”. Hai, ba lần như vậy, người mẹ già tưởng như đã mất hết hi vọng để có thể giành lại đứa con khỏi sự cám dỗ của ma túy.

Trong thời gian nghiện ma túy, chị Thanh có quen biết và yêu một thanh niên tên Thái, cũng nghiện như chị. Nghe tin này, nỗi đau trong lòng mẹ chị như nhân lên gấp bội. Biết không thể chia rẽ hai người, bà chỉ còn cách khuyên bảo hai người cố gắng cai nghiện, làm lại cuộc đời.

Không đầu hàng số phận

Bằng tình yêu và nghị lực, chị cùng người yêu quyết tâm vào trại cai nghiện. Sau bốn năm dài đằng đẵng không gặp mặt, cả hai đã cai nghiện thành công. Trở về gia đình, họ tổ chức đám cưới trong niềm vui mừng khôn tả của người mẹ.

Nhưng thử thách của cuộc sống không chỉ dừng lại ở đó. Những ngày mới cưới nhau, đôi vợ chồng trẻ đứng trước một nỗi trăn trở lớn: làm gì để kiếm tiền nuôi sống gia đình? Quyết tâm làm lại cuộc đời, nhưng sự kỳ thị của xóm giềng với những người từng nghiện ma túy, cộng với việc không có bằng cấp, trình độ khiến anh chị xin việc rất khó khăn. Suy đi tính lại, nhận thấy gia đình chồng trước đây có nghề đóng giày, bản thân chị Thanh lại học được nghề may trong thời gian cai nghiện, cuối cùng hai vợ chồng quyết định sản xuất giày để bỏ mối cho tiểu thương ở chợ.

Tuy nhiên, để làm được việc này cần phải có tiền để mua máy may, máy dập. Năm, bảy triệu đồng không phải là số tiền nhỏ đối với người vừa bước chân ra khỏi trại cai nghiện. Đang ở trong “ngõ cụt” thì UBND phường 11, quận 3, nơi chị sinh sống đã kịp thời hỗ trợ cho vay số tiền 10 triệu đồng. Số tiền đó thực sự là chiếc phao cứu hai vợ chồng chị thoát khỏi cơn bĩ cực.

Có máy móc, phụ liệu trong tay, hai vợ chồng bắt tay ngay vào việc, ngày đêm gò lưng ra may giày dép. May xong, anh Thái lại lặn lội tới các chợ An Đông, Tân Bình, Chợ Lớn… để chào hàng. Cứ thế, mối lái ngày càng nhiều thêm, chẳng mấy chốc anh chị đã hoàn trả được số tiền vay của UBND phường 11, đồng thời mua sắm thêm máy móc để mở rộng sản xuất.

Đến nay, cơ sở may của anh chị đã tạo được uy tín với nhiều khách hàng và là nơi làm việc của hơn chục lao động trong đó có không ít người cũng từng cai nghiện trở về. Sau tất cả những cố gắng không mệt mỏi để vượt lên số phận vợ chồng chị Thanh đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với một gia đình đầm ấm, một cơ sở làm ăn ổn định.

Mai Phương