Ngọn lửa sống của cô gái trẻ miền Tây

(Petrotimes) - Niềm tin, lý tưởng đôi khi cũng bị bão giông vùi lấp bởi những khó khăn của cuộc sống thường ngày. Những lúc như vậy, một lời khuyên chân thành, một sự giúp đỡ dù đơn giản cũng trở nên ý nghĩa. Mà đã có ý nghĩa thì điều đó thật lớn lao.

>> Gieo niềm tin sẽ gặt phép màu

Sinh viên Huỳnh Thị Phương Thảo.

Ngày bước chân vào giảng đường đại học với bao bỡ ngỡ và khó khăn. Khó khăn về tài chính và lẫn tinh thần cộng thêm bao bao điều mới lạ, những áp lực và cạm bẫy của cuộc đời đã khiến tôi như sắp chùn bước. Cảm giác đó cứ đeo đẳng tôi trong suốt thời gian dài cho tới lúc tôi may mắn nhận được học bổng PVFC – Thắp sáng Niềm tin. Có lẽ nếu không là thành viên của Quỹ học bổng, tôi cũng không biết rằng liệu mình có thể đạt được những thành quả như bây giờ?

Ngoài sự giúp đỡ về tài chính, Quỹ đã gieo cho mỗi sinh viên một niềm tin lớn lao vào cuộc sống, tạo một môi trường thuận lợi cho sinh viên rèn luyện và cũng đặt ra những thách thức để sinh viên vượt qua. Mỗi hoạt động của Quỹ đều được xây dựng nên từ những tấm lòng của các anh chị, từ những trái tim luôn hy vọng và cố gắng vì tương lai các thế hệ đàn em thân yêu.

Người ta nói “Học đại học không giống những năm học phổ thông”. Chỉ khi thực sự bước vào cánh cửa giảng đường tôi mới hiểu ra được điều này. Bao nhiêu là thứ cần học nằm ngoài sách vở: kỹ năng, lòng tin, phương pháp… và có những thứ phải học ở “trường đời”. Thật may mắn là khi tôi đã học được điều này ở các anh chị.

Có thể nói được tham gia vào Đại gia đình Thắp sáng Niềm tin là một điều may mắn và hạnh phúc. Ở bên các anh chị, tôi học được nhiều điều từ phong cách làm việc, cách tổ chức sự kiện, những buổi giao lưu thân mật… Mỗi lần hoạt động nhóm, tôi lại có thêm những kinh nghiệm bổ ích. Các thành viên mỗi ngày một thân thiết và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Một lần nữa tôi lại tự hỏi, nếu không có Quỹ học bổng, liệu tôi có học được nhiều thứ như hôm nay. Có những bài học là vô giá và thật lòng phải cảm ơn các anh chị đã dành hết thời gian, tâm sức cho chúng tôi, kết nối những con người không quen biết lại với nhau, để trở thành một gia đình. Thật ấm áp và gần gũi. Niềm tin là điều không thể thiếu của một con người, đặc biệt là trên quãng đường đầy chông gai phía trước. Và thật tự hào khi bên cạnh chúng tôi có các anh chị – những người đã giúp chúng tôi giữ mãi ngọn lửa niềm tin.

Nhớ lại những ngày đầu khi mới tham gia hoạt động của Quỹ, biết bao là bỡ ngỡ, e dè. Sự nhút nhát của cô học trò cấp III vẫn còn đó. Rồi những lần sau, trong không khí vui vẻ và thân tình tôi đã tự tin và giao tiếp cũng tốt hơn. Dù những gì tôi đạt được hôm nay vẫn còn là rất nhỏ nhưng ở bên các anh chị, tôi tin rằng mình sẽ luôn học được những điều bổ ích và sẽ ngày càng trưởng thành hơn.

Việc học là việc cả đời, không ai có thể tốt nghiệp được, nhưng cũng may mắn cho tôi là trong cái sự nghiệp cả đời ấy, tôi luôn có các anh, chị để chia sẻ, học hỏi. Thật tự hào là thành viên của Quỹ học bổng và cũng thật cảm ơn những tấm lòng đã chung tay xây dựng nên Quỹ học bổng này, một “Mái nhà chung” cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nếu tình cờ có ai đó hỏi tôi muốn nói gì với Quỹ học bổng, từ tận đáy lòng, tôi chỉ có thể nói hai từ “CẢM ƠN”…

Huỳnh Thị Phương Thảo

(ĐH Y Dược Cần Thơ. Điện thoại: 01669000862)

Tags: