Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” đã đem lại cho tôi động lực học tập

(Petrotimes) - Đã lâu lắm rồi mình không dành thời gian để viết lách nữa. Thật sự lúc này trong mình rất nhiều cảm xúc nhưng chẳng biết viết từ đâu. Viết như thế nào để các bạn chưa biết sẽ biết đến Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin" nhiều hơn, còn các bạn biết rồi sẽ biết rõ hơn nữa.

Kết thúc năm học lớp 12, khi nhận giấy báo đỗ đại cũng là lúc những hoài bão trong mình lắng xuống thay vào đó là sự bất an, lo lắng khi chứng kiến những đêm không ngủ của mẹ để suy nghĩ, lo toan về tiền bạc cho mình vào đại học. Mình cũng đã biết trước ước mơ của mình khó thành hiện thực khi hoàn cảnh gia đình không cho phép. Không còn như ngày học cấp III, giờ đây để đến được giảng đường đại học là một chặng đường vất vả, phải cân nhắc có nên tiếp tục hay không?.

Sinh viên Lê Thị Trâm.

Và thật may mắn khi có một cách tay đưa tới truyền sức mạnh, niềm tin để mình tiếp tục theo đuổi và thực hiện ước mơ. Bàn tay ấy không mang một phép màu nhưng đã nâng cánh để mình đặt chân đến giảng đường của ngày hôm nay đó là Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”

Tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái. Với ý nghĩa như vậy Quỹ học bổng “Thắp sáng Niềm tin” đã ra đời và kịp thời giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình có một chỗ dựa để thực hiện ước mơ.

Được sáng lập bởi Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), Quỹ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, lòng hảo tâm của mọi người, không vì mục tiêu lợi nhuận. Mục đích của Quỹ là vận động các cá nhân, tổ chức, đóng góp tinh thần, vật chất để thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Trong đó Quỹ hoạt động chủ yếu là trao học bổng toàn phần cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi, có ý chí vươn lên trong học tập; trao học bổng khuyến khích cho học sinh PTTH nghèo vượt khó đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hợp tác với các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình khuyến học, khuyến tài khác.

Mỗi thành viên trong Quỹ đến từ những vùng quê và hoàn cảnh khác nhau, cùng tụ họp về đây tạo thành một gia đình, dưới bàn tay dìu dắt và giúp đỡ của các anh chị trong Quỹ để cùng nhau vượt qua khó khăn, đứng vững trong “cuộc sống xa quê tìm con chữ”. Từ lâu Quỹ đã trở thành mái nhà chung, nơi các bạn như mình được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi.

Hàng quý các bạn được gặp mặt, giao lưu giữa các khu vực, tổ chức sinh nhật cho các bạn trong nhóm. Có cả diễn đàn để các bạn giãi bày tâm sự, chia sẻ khó khăn, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống… Đặc biệt Quỹ còn có các chương trình hội thảo định hướng nghề nghiệp cho các anh chị sắp ra trường. Có lẽ, trong đời một sinh viên niềm vui lớn là được nhận học bổng, với mình niềm vui ấy còn được nhân lên rất nhiều lần khi được quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần trong suốt bốn năm học. Mỗi suất học bổng – nó chứa đựng ân tình của ban lãnh đạo, sự quan tâm đến thế hệ trẻ của đất nước.

Thật sự mình rất cảm động và biết ơn trước tấm lòng nhân ái, đầy nghĩa tình của anh chị trong Tổng công ty. Bây giờ đối với mình, Quỹ học bổng “Thắp sáng Niềm tin” là gia đình là ngọn lửa soi mỗi bước đi của mình và cũng là động lực, niềm tin để mình phấn đấu thực hiện ước mơ. Mong có ngày giúp được thế hệ sau để thay lời cảm ơn của mình đến ban lãnh đạo, các anh chị, các bạn trong Quỹ.

Lê Thị Trâm

ĐH Kinh tế  Đà Nẵng

ĐT: 01698295579