Tận mắt ngắm máy bay cất, hạ cánh ngay sát bãi biển
Sân bay quốc tế Princess Juliana ở đảo Sint Maarten
Bãi tắm này là nơi lý tưởng cho người ngắm máy bay. Sân bay được đặt theo tên của Juliana Hà Lan. Sân bay này được bắt đầu là một sân bay quân sự năm 1942 và được chuyển thành sân bay dân sự năm 1943. Đây là sân bay tấp nập thứ nhì ở Đông Caribe, sau sân bay quốc tế Luis Muđoz Marín ở San Juan, Puerto Rico. Đây cũng là trung tâm hoạt động của hãng Windward Islands Airways và là một cửa ngõ chính của các hãng nhỏ hơn Leeward Islands, bao gồm Anguilla, Saba, St. Barthélemy và St. Eustatius. Một nhà ga hàng không mới và hiện đại được mở cửa ngày 10/11/2006.
Được mệnh danh là Maarten thứ hai, sân bay quốc nội ở đảo Skiathos của Hy Lạp cũng sở hữu một đường băng cực ngắn. Ở đây, du khách có thể thưởng thức những "con chim sắt" bay vun vút ngay trên đầu bạn.
Duy Tiến (tổng hợp)
-
Bản tin Năng lượng xanh: Các nhà sản xuất pin mặt trời yêu cầu EU hỗ trợ khẩn cấp trước áp lực 'nguồn cung' của Trung Quốc
-
Ấn Độ: Giao thông hàng không gián đoạn nhiều ngày liên tiếp do sương mù dày đặc
-
Ngạc nhiên nền kinh tế ấn tượng nhất năm 2023
-
Hy Lạp ngừng vận chuyển dầu mỏ: Đòn giáng mạnh vào Nga