Toàn cảnh lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng về quê hương

05:00 | 13/10/2013

1,524 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ 7h00 ngày 13/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu cũng đồng thời được tổ chức ở Quảng Bình, TP HCM.

Tại Nhà tang Lễ Quốc gia (Hà Nội):

Các chiến sĩ trong đội tiêu binh lau linh xa.

Chuẩn bị lư hương.

Thắp hương trên lư hương của linh xa.

Đội nghi lễ vào vị trí.

Bà Catherine Karnow (nhà báo nước ngoài duy nhất tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Điện Biên Phủ năm 1994) bày tỏ lòng thương tiếc Đại tướng.

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước đọc điếu văn.

 

7h, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: Bắt đầu lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bản tiến quân ca vang lên.

7h03, lễ truy điệu Đại tướng được cử hành, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đọc điếu văn tôn vinh công trạng, phẩm chất, nhân cách của vị Tư lệnh đầu tiên của QĐND Việt Nam.

7h14', cả đất nước Việt Nam dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng.

7h15', ông Võ Điện Biên - con trai Đại tướng đứng lên đọc lời tưởng nhớ người cha đáng kính và bày tỏ lời cảm tạ với tấm lòng của toàn thể nhân dân Việt Nan và bạn bè quốc tế.

 

7h21', các đoàn đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đi chầm chậm qua linh cữu của Đại tướng, một lần nữa tiễn biệt người anh hùng của dân tộc.

Linh cữu của Đại tướng được đặt lên linh xa.

Rước lư hương.

Rước mũ Đại tướng.

 

7h25', bắt đầu khiêng linh cữu Đại tướng ra khỏi Nhà tang lễ. Đi đầu là 2 sĩ quan rước di ảnh, tiếp sau là 1 sĩ quan rước huân chương, đi sau là 1 sĩ quan rước lá cờ Tổ quốc. 12 sĩ quan khác nghiêm cẩn nâng linh cữu, chầm chậm ra khỏi Nhà tang lễ trong tiếng nhạc trầm buồn. Cùng khiêng linh cữu có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

7h35': Linh cữu được chuyển lên cỗ linh xa có gắn đại pháo. Quốc kỳ được phủ lên cỗ linh xa.

Cỗ linh xa chuyển bánh.

Người dân tập trung ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn để đón linh cữu của Đại tướng đi qua.

Khi linh xa đi qua, nhiều người dân đã òa khóc.

Linh xa đi qua phố Tràng Tiền - Hàng Khay.

Câu đối tiễn biệt Đại tướng của nhà thơ Văn Thùy.

Nhóm 103 người mặc áo in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên phố Hàng Khay.

Người dân chờ đợi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua.

Linh cữu của Đại tướng đi qua Lăng Bác.

8h30, đoàn tang lễ về đến số 30 Hoàng Diệu, nhiều người dân quỳ sụp xuống khóc.

Rước di ảnh vào nhà riêng của Đại tướng.

Đoạn đường Kim Mã chuẩn bị đón đoàn xe chở linh cữu đi qua.

Người dân khóc nức nở khi thấy xe chở linh cữu Đại tướng đi qua.

Đoàn xe đi qua tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy.

Đoàn xe đi qua đường cao tốc dẫn lên cầu Thăng Long.

Nhân dân đón đoàn xe trên đường vào sân bay.

Linh cữu Đại tướng ở sân bay Nội Bài.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng kiểm tra máy bay chuẩn bị chở linh cữu Đại tướng.

Máy bay ATR 72 trước giờ đón linh cữu Đại tướng (Ảnh VOV)

 

Tại Quảng Bình:

 

Toàn cảnh lễ truy điệu Đại tướng tại UBND tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành 1 phút mặc niệm Đại tướng.

Tại lễ truy điệu, chúng tôi gặp 3 thanh niên từ các trường ĐH ở TP.HCM đã vượt hơn nghìn km bằng xe đạp để ra viếng, truy điệu Đại tướng; các em đi từ mùng 8 đến 12/10. Đặc biệt hơn, chặng đường các em đi qua đã thu thập những nắm đất của 10 tỉnh để về đây để gửi tấm lòng người miền Nam Trung bộ viếng Đại tướng.

Trong giờ phút xúc động này, một cựu chiến binh xúc động đọc bài thơ "Tiếc thương vị tướng của dân".

Tại TP HCM:

6h30 sáng, các đoàn thể đã có mặt tại Dinh Thống Nhất để chuẩn bị làm Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các cựu chiến binh lặng xem những hình ảnh cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP HCM

Lắng nghe điếu văn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giọt nước mắt lăn trên gương mặt của một nữ cựu chiến binh.

Các cựu chiến binh tiễn biệt Đại tướng.

Những giọt nước mắt tiếc thương sự ra đi của vị tướng huyền thoại.

Người đàn ông quỳ lạy trước ban thờ tỏ lòng thành kính tới Đại tướng.

 

Người dân xếp hàng viết sổ tang.

Không kìm được nước mắt khi viết những dòng tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân.

Hai chiến sĩ Hải quân đến viếng Đại tướng.

 

Theo chương trình, sau Lễ truy điệu là Lễ di quan bắt đầu từ 8 giờ 15 phút.

Khoảng 10 giờ linh cữu sẽ đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Máy bay ATR 72 chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất cánh vào lúc 10 giờ 30.

12 giờ 25 phút máy bay chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). Sau đó được chuyển bằng ôtô đến khu vực vũng Chùa - đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để an táng.

Tỉnh Quảng Bình và TP HCM sẽ tổ chức lễ truy điệu cùng lúc với lễ truy điệu tại Hà Nội.

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13/10 tại khu vực vũng Chùa - đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 

(Tiếp tục cập nhật)

Nhóm PV PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc