Bây giờ chỉ còn làm thế nào mà thôi

08:48 | 19/10/2012

3,661 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tối ngày 15/10, người dân dán mắt vào màn hình và nghe như nuốt từng lời bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ VI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chẳng cần phải khó khăn lắm, mọi người cũng dễ dàng nhận thấy Tổng Bí thư phải cố ngăn không để rơi nước mắt khi nói về những thiếu sót của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Có lẽ đây là lần thứ hai, chúng ta được chứng kiến hình ảnh này. Lần thứ nhất, Bác Hồ đã lấy khăn lau nước mắt khi nói về những tổn thất do sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất. Và bây giờ là lần thứ hai. Bài phát biểu của Tổng Bí thư đã tạo ra được một hiệu ứng to lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Điều này càng đúng với những gì Bác Hồ đã nói: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Đảng đã nhìn thấy những thiếu sót của mình, xin nhận hình thức kỷ luật và xin lỗi toàn thể nhân dân… Sức mạnh của Đảng sẽ được tăng lên rất nhiều sau hội nghị lần này.

Trước hội nghị mấy ngày, tôi có gặp một Bí thư Tỉnh ủy. Ông đang được coi là thần tượng của giới trẻ, được học sinh tại tỉnh nhà yêu quý đến mức coi đó là tấm gương trong đề bài tập làm văn của mình. Ông cũng được mọi người công nhận là một Bí thư Tỉnh ủy dám làm, dám quyết, dám đối mặt với những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đối mặt với những tiêu cực trong đời sống xã hội. Ông đã cùng tập thể lãnh đạo đưa tỉnh vươn lên là một vùng kinh tế vào nhóm hàng đầu đất nước. Ông đã xây dựng được một trật tự xã hội nền nếp, văn minh vào bậc nhất ở Việt Nam. Đến tỉnh đó, người ta không nhìn thấy rác rưởi, thậm chí người dân còn không dám vứt rác ra đường, không nhìn thấy những người ăn xin, những cảnh tượng đeo bám du khách. Ông đã làm được rất nhiều việc cho tỉnh mình. Có lẽ ở Việt Nam chưa có một Bí thư Tỉnh ủy nào dám đối thoại với những người đàn ông hơi một tí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Ông có thể ngồi thâu đêm, suốt sáng với các cụ về hưu để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, bức xúc của họ.

Có câu chuyện như sau, một nhà báo ở nơi khác đến, cùng với vài người bạn đi nhậu bằng xe taxi. Chẳng hiểu “tửu nhập, ngôn xuất” thế nào mà trên đường anh ta lôi vị Bí thư này ra để đàm tiếu. Thật bất ngờ, người lái xe cho xe dừng lại giữa đoạn đường đồng không mông quạnh, đuổi cổ cả nhóm nhà báo này xuống vì tội nói xấu Bí thư Tỉnh ủy. Câu chuyện ấy không hiểu thực hư thế nào nhưng rõ ràng người dân rất yêu ông. Lại có một chuyện nữa, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn hay nói một đằng, làm một nẻo trong việc thực hiện lãi suất cho vay theo quy định. Ông tuyên bố xanh rờn rằng, nếu các ngân hàng không chịu thực hiện nghiêm trần lãi suất theo quy định thì ông sẽ hô một câu và người dân rút hết tiền ở các ngân hàng ra, thử xem các ngân hàng sống kiểu gì. Các ngân hàng biết là ông không nói đùa và họ cũng quá hiểu uy tín của ông đến mức nào cho nên vội vàng hạ lãi suất cho vay.

Nhân câu chuyện này tôi nhớ đến một câu nói nổi tiếng khẳng định uy tín của mình đó là của Nguyên soái Zhukov. Ông đã từng nói với Khrushchev - khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô: “Nếu không có lệnh của tôi thì không một chiếc xe tăng nào tiến được nửa mét”. Hoảng sợ trước câu nói của ông mà Khrushchev đã phải tìm cách hạ bệ ông bằng được. Sẽ có bạn đọc hỏi rằng, vậy người Bí thư mà tôi vừa kể ở trên là ai mà “ghê gớm” thế? Xin thưa, đó là ông Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tôi hỏi chuyện ông về việc đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV. Ông nói rất giản dị: “Khó hay không là ở chính mình thôi. Dân ta vốn rộng lòng tha thứ với tất cả những ai đã mắc khuyết điểm nhưng biết hối lỗi. Vấn đề là Đảng đã nhìn thấy những khiếm khuyết, những thiếu sót của mình nhưng có dám nhận lỗi hay không? Và rồi nhận lỗi xong thì các đảng viên có biết tự tu tỉnh hay không? Người dân rộng lòng tha thứ là thế, nhưng phải nghĩ đến lời của Nguyễn Trãi: “Làm lật thuyền mới biết sức dân là nước”. Từng đảng viên, từng cán bộ từ cấp nhỏ nhất phải thấy rằng, đừng nghĩ người dân không nói gì, có vẻ cam chịu mà là người ta sợ đâu”. Rồi ông ngừng một lát và nói tiếp: “Đã đến lúc Đảng phải mở một cuộc chiến đấu giành lại lòng tin của người dân. Đây là cuộc chiến đấu sẽ rất gay go, phức tạp bởi nó động chạm đến quyền lợi của không ít cán bộ, đảng viên. Mà trong đó có nhiều kẻ được lên quan, lên chức không phải vì tài năng, mà là vì họ giỏi “chạy”…”

Theo dõi bài phát biểu của Tổng Bí thư, chúng ta có thể thấy rõ một điều rằng: Đảng ta rất dũng cảm, không né tránh trước những sai lầm, khuyết điểm.

Người dân tin rằng Đảng đã thấy thiếu sót và quyết tâm sửa chữa. Vấn đề bây giờ là làm thế nào? Quả thực, nếu như không có những biện pháp cực kỳ rắn, hết sức cụ thể thì rồi cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Một ví dụ nhỏ thế này, trong 19 điều cấm đảng viên không được làm thì đã có điều rằng, đảng viên không được tổ chức đám cưới, đám tang, sinh nhật, lên chức… xa hoa, lãng phí. Nhưng bao nhiêu năm qua, thử hỏi rằng, liệu có bao nhiêu người làm theo? Chính phủ cũng đã có quy định cấm dùng rượu mạnh của nước ngoài để tiếp khách, nhưng rồi cũng có mấy nơi thực hiện? Khi Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị số 11-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cũng vẫn có không ít đảng viên nói rằng, phải tăng cường vận động, giáo dục để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Rồi lại có chương trình truyền hình lấy ý kiến của những cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới rằng, như thế là làm đảo lộn kế hoạch mời khách của họ, rằng như thế là làm mất vui đám cưới… Xã hội chúng ta hiện nay đang có những lộn xộn như thế này trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, trật tự xã hội… đó là vì chúng ta quá thiếu những chế tài cụ thể, mang tính bắt buộc, đó là vì không hiếm vị lãnh đạo chỉ lo giữ ghế của mình để kiếm bổng lộc mà không dám ra tay làm gì cả.

Bây giờ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhìn thấy những thiếu sót và xin lỗi nhân dân thì cũng mong sao cần sớm có những biện pháp, giải pháp cứng rắn, nghiêm minh. Có thế mới đưa được nghị quyết vào cuộc sống.

Như Thổ

(Năng lượng Mới số 165, ra thứ Sáu ngày 19/10/2012)