Chẳng ai điên lại nhận mình là điên

16:23 | 21/02/2013

1,812 lượt xem
|
(Petrotimes) - Hiện nay nước ta có bao nhiêu bệnh nhân tâm thần? Thật khó có thể xác định được chính xác. Bởi lẽ số bệnh nhân nằm điều trị bệnh tâm thần ở trong bệnh viện thì có thể đếm được, nhưng còn số người mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt với đủ các loại triệu chứng thì đang đầy rẫy ở ngoài xã hội.

>> Ông Hoàng Hữu Phước từng xin làm 'đặc sứ' của Saddam Hussein?

>> GS Nguyễn Minh Thuyết: Chẳng ai dại mà giật dây cho... 'tứ đại ngu'

>> Tác giả của 'Tứ đại ngu' từng phát biểu những gì trước Quốc hội?

>>Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội đọc báo, dùng IPad, nhắn tin điện thoại trong nghị trường

>> 'Cử tri đang mắc cỡ giùm cho đại biểu Phước'

Từ trước đến nay, người ta nói nhiều về các loại bệnh tâm thần phân liệt.

Người mắc bệnh tâm thần phân liệt thể lãnh đạo chi phối thì suốt ngày nghĩ rằng mình sẽ làm lên được ông nọ, bà kia và thậm chí có những người đã từng gửi đơn thư xin ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo. Chỉ khổ cho các cơ quan chức năng khi gặp phải những trường hợp này.

Lại có người bị tâm thần phân liệt thể vật lý chi phối. Ấy là anh ta nhìn cái gì, làm việc gì cũng đều thấy có “vật lý”. Cắm phích điện thấy có tia lửa lóe ra là anh ta vội vàng giải thích rằng tại sao có tia lửa lóe ra, rằng nó sẽ tác động đến sức khỏe con người như thế nào?

Có người lại bị thể hóa học chi phối. Đổ một thìa muối vào nồi canh, anh ta lập tức phân tích về công thức hóa học của muối khi đổ vào nồi canh thì nó sẽ thành cái gì và tác động của nó đến sức khỏe ra sao…?

Ông Hoàng Hữu Phước

 

Có rất nhiều kiểu tâm thần phân liệt. Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng bộn bề phức tạp, tốc độ làm việc ngày càng cao, áp lực cuộc sống đè lên vai con người ngày một nặng. Điều đó làm cho số lượng người bị bệnh tâm thần ngày càng tăng lên. Điều đó không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia.

Điều dễ nhận thấy nhất đó là chẳng có người điên, chẳng có người bị thần kinh nào lại nhận rằng: “Thần kinh tôi có vấn đề. Xin mọi người đừng chấp. Hãy tha cho tôi”. Nhận biết người đó có điên hay không thì chỉ có thể là người ngoài, khi người đó có những hành động, việc làm, suy nghĩ không bình thường, thậm chí quái đản.

Gần đây, một trong những người có những suy nghĩ quái đản, có những lời nói không bình thường chính là đại biểu Hoàng Hữu Phước. Nghe những lời lẽ ông ta phát biểu, đọc những dòng chữ ông ta viết cho vị Tổng thống xấu số Saddam Hussein thì thấy rõ ràng đây là một người đang có những biểu hiện không bình thường.

Nhưng bây giờ ai khẳng định rằng những điều ông ta nói là không bình thường? Cũng lại thật khó.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng, nếu bây giờ có bỏ phiếu kín thì số phiếu nghiêng về phía thần kinh không bình thường của ông Phước chắc chắn sẽ cao. Nếu như vậy thì còn là may cho ông Phước. Bởi lẽ người ta sẽ rộng lòng tha thứ cho một người không bình thường.

Như Thổ

 

>> Ông Hoàng Hữu Phước từng xin làm 'đặc sứ' của Saddam Hussein?

>> GS Nguyễn Minh Thuyết: Chẳng ai dại mà giật dây cho... 'tứ đại ngu'

>> Tác giả của 'Tứ đại ngu' từng phát biểu những gì trước Quốc hội?

>>Chùm ảnh: Đại biểu Quốc hội đọc báo, dùng IPad, nhắn tin điện thoại trong nghị trường

>> 'Cử tri đang mắc cỡ giùm cho đại biểu Phước'

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc