Những bờ tường biết… chửi
Tệ nạn “tiểu đường”, vứt rác bừa bãi vẫn hoành hành ở các thành phố lớn khiến không ít gia đình đã phải dùng mọi biện pháp để ngăn chặn, những bức tường viết cấm đái bậy, cấm vứt rác có thể gặp ở bất cứ đâu. (Tại ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ).
Tại phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội
Tuy nhiên, lời lẽ ngọt nhạt thôi có lẽ là chưa đủ. Thậm chí người ta phải dùng đến cả hình thức đe dọa phạt tiền (tại phố Triều Khúc).
tại đường Phạm Hùng, Cầu Giấy
Nhưng vấn nạn này vẫn tồn tại một cách nhức nhối, hoặc “nhức mũi” Khi cạnh bãi tập kết rác, người ta được quyền vứt rác thì họ lại chuyển sang hình thức bừa bãi khác (tại phốTrung Kính, Cầu Giấy)
Hình như còn phải đề tên người chửi ở bên cạnh để lời cảnh báo thêm rõ ràng (đường Phạm Hùng, Cầu Giấy)
Và thêm những lời “đe dọa” (tại tường chùa Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm)
Đến đậm mùi bạo lực (phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy).
Nguyễn Hoan