Những xế hộp “dị” nhất thế giới
Đó có thể là chiếc xe hơi mang hình một chú chó đáng yêu, một con tê giác, hình đầu đại bác, hay vừa là phương tiện đi lại, vừa là một “khu vườn nhỏ” được tận dụng để trồng cây…
Chiếc xe được thiết kế độc như một con tê giác
Chiếc xe có hình gà trống.
Chiếc xe này được chủ nhân độ lại để mang hình dáng của một chú mèo đáng yêu.
Còn chủ nhân của chiếc xe này rất yêu thích loài lợn.
"Chú rùa cạn" mai sọc xanh
Xe chuột
Chủ nhân của chiếc xe này hẳn là người yêu thích thiên nhiên, cây cối, nên mới tận dụng cả nắp capo để trồng cây.
Chàng sinh viên Eric Tan là một trong những người thiết kế và xây dựng chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên ở Phillippine. Anh đã khiến mọi người kinh ngạc khi lái chiếc xe kỳ lạ này trên đường phố ở Manila, ngày 1/9/2007.
Đây là chiếc xe được khoác áo lông (nhân tạo) trong một cuộc triển lãm xe ở Mumbai, Ấn Độ.
Chiếc xe độ độc nhất vô nhị.
Nguyễn Hoan (t/h)