Giết người còn định chém cả trinh sát truy bắt

15:00 | 26/12/2012

638 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi chém chết nạn nhân, hung thủ quay lại hiện trường để dò la tin tức. Bị tổ trinh sát phát hiện, hắn định dùng mã tấu chém nhưng đã bị tóm gọn...

Ngày 26/12, cơ quan CSĐT công an quận 6 vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, ngụ phường 11, quận 6) để làm rõ cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Thọ (SN 1976, tạm trú tại quận 8).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 25/12, người dân trình báo vụ án mạng xảy ra tại trước cổng siêu thị Metro, đường Bình Phú (phường 11, quận 6, TP HCM) làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận được tin báo, công an quận 6 lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Từ lời khai của các nhân chứng, cơ quan chức năng xác định hung thủ chính là Nguyễn Thanh Tùng. Lập tức, một mũi trinh sát đặc nhiệm hình sự  (Công an quận 6) được cắt cử để đi vây bắt đối tượng.

Đến 23h30, từ nguồn tin báo về, hung thủ đang lảng vảng tại nhà của nạn nhân ở đường Nguyễn Văn Luông (cách hiện trường gây án khoảng 400 mét) để dò la tin tức. Ngay sau đó, Tùng bị lực lượng chức năng phát hiện và vây bắt.

Đối tượng quay đầu bỏ chạy đến xe gắn máy hắn ta sử dụng và rút mã tấu ra toan chém lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Lúc này, lực lượng truy bắt hung thủ buộc lòng phải dùng súng bắn chỉ thiên 3 phát. Phát sau cùng, viên đạn trúng ngay chân Tùng nên hắn ta bị tóm gọn.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tùng thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Thọ. Thời điểm gây án, Tùng và anh Thọ ngồi nhậu trước cổng siêu thị Metro. “Chén chú chén anh” được một lát, hai bên nảy sinh cự cãi.

Không ai chịu nhường ai, Tùng và anh Thọ nhảy vào ẩu đả. Một lúc sau, Tùng quay ra xe của hắn và lấy mã tấu dài khoảng 60 cm chém nhiều nhát vào nạn nhân. Ngay lập tức, anh Thọ nằm gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.    

Sau khi gây án, Tùng mang theo mã tấu đã chém anh Thọ và giấu trong xe máy rồi bỏ trốn. Biết không thể thoát được lực lượng vây bắt, hắn ta tìm cách quay lại nhà của nạn nhân để nghe ngóng tình hình thì “đụng” phải tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận 6.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hưng Long