Mới ra tù, lập phòng khám "trị bách bệnh"

06:48 | 12/07/2014

2,053 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cuối năm 2013 sau khi chấp hành án phạt tù về Nguyễn Văn Hải (SN 1975, quê Đồng Tháp, tạm trú TP Tân An, Long An), nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2014, Hải nghĩ ra “phương pháp điều trị bệnh hiểm nghèo” bằng cách dùng viết lông viết lên giấy vàng rồi đốt, pha tro vào nước cho người bệnh uống. Hải mua 3 cây viết lông, 5 thếp giấy màu vàng và 3 đồng tiền xu loại 5.000 đồng, dùng làm phương tiện lừa đảo. Sau đó Hải đến xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thuê nhà trọ ở, tung tin đồn mình có khả năng chữa bệnh hiểm nghèo.

Mới ra tù, lập phòng khám "trị bá bệnh"

Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an.

Tin lời, gia đình bà Huỳnh Thị Ba (SN 1938, ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) mời Hải đến nhà trị bệnh cho ông Nguyễn Văn Mừng (SN 1939), chồng bà Ba. Sau khi bắt mạch, Hải phán: “Ông Mừng bị ma nhập chứ không bị bệnh gì, có thể trị hết bệnh với giá 800.000 đồng”.

Nghe tin đồn “thầy” có thể trị hết bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Út (SN 1939, ngụ cùng ấp với bà Ba) đã dẫn Lâm Văn Tùng (SN 1990, là cháu ruột bà Út) bị bệnh tâm thần đến nhà ông Mừng để Hải bắt mạch. Như lần trước, “thầy” cũng phán Tùng bị ma nhập chứ không bị bệnh và ra giá 600.000 đồng. Sau khi nhận tiền của bà Út và bà Ba, Hải hẹn hôm sau sẽ đến trị bệnh.

Đúng hẹn, Hải đến nhà bà Ba dùng nhang quơ quanh một chai nước suối rồi đưa cho bà 4 viên thuốc nói là linh dược trị bá bệnh, dặn cho ông Mừng uống, ba ngày sau sẽ hết bệnh. Sau đó Hải tiếp tục trị bệnh cho Tùng bằng cách phun rượu lên người rồi cũng đưa hai viên thuốc như trên. Tuy nhiên thấy người thân ngày càng bệnh nặng, đầu tháng 6/2014, bà Ba và bà Út làm đơn tố cáo Hải đến Cơ quan Công an.

Sau khi bị bắt, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Ngày 8/7/2014, Công an huyện Tân Hưng hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố Hải về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an TP HCM

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc