Một phụ nữ chết thảm trong căn nhà 3 tầng
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Trần Thị Kiên (59 tuổi, quê Sóc Trăng) mới vào làm thuê cho một nhà chủ (đường 1C, phường An Lạc A, quận Bình Tân) khoảng 1 tháng. Thường ngày, vợ chồng chủ nhà đi làm nên giao lại căn nhà lầu 3 tầng rộng thênh thang cho bà Kiên trong coi.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h chiều 10/8, khi hai người con trai của bà Kiên (làm việc tại quận Bình Tân) điện thoại liên lạc nhiều lần với mẹ mình nhưng không được, nghi có chuyện gì đó xảy ra với mẹ nên hai anh con trai đã tìm đến ngôi nhà trên.
Tại đây, căn nhà 3 tầng đã bị khóa cửa bên ngoài. Dù gọi cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, những người con của bà Kiên lập tức phá cửa xông vào thì phát hiện bà nằm bất động trên vũng máu. Trên ngực có một vết dao đâm. Qua kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong từ trước.
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt để giữ hiện trường. Đến 19h cùng ngày, Phòng Khoa học hình sự Công an TP HCM đã cử các điều tra viên xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Vụ án mạng xảy ra khiến cả khu phố chấn động, hàng trăm người dân hiếu kì tập trung dõi theo vụ việc. Chính quyền sở tại phải phong tỏa hiện trường để tiện cho công việc điều tra.
Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:
Hiện trường được phong tỏa chặt chẽ
Người dân hiếu kì tập trung chật cả khu phố
Đến 20h cùng ngày công việc khám nghiệm hiện trường vẫn chưa xong
Nguyễn Đức
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3