Cuộc sống bình thường nhưng lạ lẫm ở Syria

15:32 | 10/12/2012

1,348 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sự bất ổn về chính trị và bạo lực liên miên diễn ra tại đất nước Syria khiến cho những bức ảnh về cuộc sống thường nhật tại Damascus, thủ đô của Syria lại trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Thành viên của dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Syria trước buổi hòa nhạc từ thiện tại nhà hát al-Hamra.
Một nhóm thanh niên chơi bi lắc trên đường phố.
Bánh sandwich bày bán trên phố.
Một shop thời trang.
Chụp hình trên phố cổ.
Món Shawamar trên đường phố.
Gà sống bán trên phố.
Uống trà và hút thuốc trong phố cổ.
Cậu bé trước cửa hàng vẽ chân dung.
Cửa hàng rau bày bán trên phố.
Học sinh khi tan trường.
Các nữ tu sĩ trên phố.
Cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Umayyad.
Xe bán ngô luộc.
Hai cậu bé khệ nệ bê bánh mỳ.
Quán cà phê al-Nawfara.
Cửa hàng bán thực phẩm đông lạnh.
Đồ chơi đang hạ giá.
Cửa hàng bán tất cả các loại hạt.
Một cửa hàng bày bán trang phục khiêu vũ.
Cửa hàng cắt tóc.
Có rất nhiều loại kẹo được bày bán tại đây.
Còn đây là nơi bày bán rất nhiều loại nước hoa.
Cửa hàng bán bánh mỳ.
Hai em bé chơi đùa bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Umayyad lịch sử.

Damas hay Damascus (còn được phiên âm là Đa-mát) là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Syria. Nó là một trong những thành phố có dân ở liên tục cổ nhất trên thế giới, trước Al Fayyum, và Gaziantep.

Theo ước tính năm 2009, dân số thành phố là 1.711.000 người.Thành phố là một tỉnh, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Rif Dimashq (Damascus nông thôn). Vì Syria từng là thuộc dịa của Pháp nên tên gọi thành phố này trong tiếng Việt vốn được đọc theo tiếng Pháp là Damas mặc dù trên báo viết và báo điện tử tên gọi Damascus theo tiếng Anh phố biến hơn.

Phần lớn cư dân Damas là những người nhập cư đến từ nông thôn. Khoảng 85% cư dân Damas theo hệ phái Hồi giáo Sunni. Người ta tin rằng có trên 2.000 đền thờ Hồi giáo tại Damas, được biết đến nhiều nhất là Nhà thờ Hồi giáo Umayyad.

 

Thu Hà

Báo nước ngoài

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc