Giấc mơ tuổi thơ của Hengki Lee
(Petrotimes) - Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh bằng niềm đam mê và bắt đầu cầm máy từ năm 2009 nhưng Hengki Lee (người In-đô-nê-xi-a) khiến cả người trong nghề và giới yêu ảnh bất ngờ với tài năng tưởng như thiên bẩm của mình.
Những bức ảnh như nỗi ám ảnh, là hình ảnh thoáng hiện về của tuổi thơ. Người xem như được chứng kiến tận mắt những giấc mơ của chính mình: Quên đi tất cả nhưng đọng lại những nút thắt ám ảnh.
Màu đen - trắng cũng tượng trưng cho cái bóng khắc nghiệt của cuộc sống ghi dấu trong cuộc đời này. Hengki Lee cho người xem đi lang thang qua trí tưởng tượng của chính mình, kể những câu chuyện nối dài thêm và xảy ra ngoài ống kính.
Bạn sẽ kể câu chuyện gì và ký ức tuổi thơ nào ùa về khi xem những tác phẩm sau của Hengki Lee.
An Bình
Báo nước ngoài
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương