Xung quanh vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da đen:

Nghi vấn về giá trị dân chủ ở Mỹ

07:00 | 28/08/2014

1,364 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Gần ba tuần sau vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu không có vũ trang tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri, Mỹ, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh này, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có tôn trọng các giá trị dân chủ mà chính họ đã tuyên bố?

Nghi vấn về giá trị dân chủ ở Mỹ

Biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da đen tiếp tục diễn ra tại Ferguson ngày 26/8

Ngày 26/8, kênh truyền hình CNN công bố một đoạn băng ghi âm, hé mở thêm tình tiết mới về một trong những vụ án mạng gây phẫn nộ trên toàn nước Mỹ. Theo CNN, đoạn băng trên do một người dân địa phương ghi lại khi đang gọi điện thoại qua video (video call) đúng lúc xảy ra vụ nổ súng. Các tiếng động từ đoạn ghi âm cho thấy viên cảnh sát da trắng đã nổ 6 phát súng, sau đó nổ thêm 4 phát súng nữa. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận về tính xác thực của đoạn băng ghi âm này.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối vẫn tiếp tục diễn ra tại Ferguson. Ngày 26/8, hơn 100 người đã xuống đường tuần hành, yêu cầu bắt giam viên cảnh sát bắn chết Brown là Darren Wilson. Những người biểu tình cũng yêu cầu "thay máu" lực lượng cảnh sát địa phương.

Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra riêng rẽ, trong khi tòa án địa phương cũng đang tiếp tục thu thập các bằng chứng để xác định liệu viên cảnh sát bắn chết Brown có hành vi lạm quyền hay không.

Đã có nhiều luồng thông tin trái chiều về nguyên nhân vụ việc. Theo lời kể của nhân chứng là người bạn của Brown, viên cảnh sát đã rút súng bắn Brown mặc dù anh này đã giơ tay quy hàng. Trái lại, cảnh sát tuyên bố Brown đã tấn công và tìm cách cướp vũ khí khiến viên cảnh sát buộc phải nổ súng.

Vụ án mạng này đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson với 21.000 dân, chủ yếu là da màu, mà tại nhiều thành phố của Mỹ cũng đã diễn ra các buổi thắp nến với sự tham gia của hàng nghìn người cầu nguyện cho Brown và những người da màu vô tội từng bị thiệt mạng dưới họng súng của cảnh sát.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã hai lần phải lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế để không dẫn tới những vụ đau lòng hơn.

Theo giới quan sát, vụ cảnh sát bắn chết người da đen cho thấy rằng, xã hội Mỹ vẫn chưa loại bỏ sự phân biệt chủng tộc. Ở nước này, những lời nói tuyên truyền chính thức về nhân quyền và thực tiễn cuộc sống vẫn còn rất xa vời.

Tổng thống Obama tin vào ý tưởng của chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc dựa trên chủ nghĩa tư bản "của người da trắng", ở đây không có chỗ cho những người da màu. Ông Obama tin tưởng rằng, xã hội Mỹ là khoan dung, đã loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc, nhưng điều này là không đúng sự thật.

Sự phân biệt chủng tộc của Mỹ thể hiện rõ trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông: bắt đầu từ các báo cáo tuyên truyền giả dối của các quan chức Mỹ xuyên tạc tình hình trong khu vực, đến sự can thiệp quân sự trực tiếp nhằm mục đích cướp bóc các quốc gia Trung Đông. Một thí dụ nổi bật nhất là Iraq, quốc gia này đã rơi vào cảnh hỗn loạn sau cuộc xâm lược của Mỹ. Mỹ đã tạo chứng cứ giả, dường như quốc gia này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt để lấy cớ xâm lược Iraq.

Mặc dù Mỹ thường xuyên lên tiếng kêu gọi bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế, ngay cả vị tổng thống da đen cũng không thể đảm bảo các quyền của người da đen. Mỹ tiếp tục vấp phải những vấn đề nghiêm trọng về phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Mỹ luôn cao giọng “dạy bảo” các nước khác phải sống như thế nào.

Hiện nay có đủ cơ sở để nói rằng, Mỹ đang thực thi chính sách tiêu chuẩn kép. Thứ nhất, ở Ferguson cảnh sát đã sử dụng vũ lực chống lại người dân. Thứ hai, tất cả chúng ta đã chứng kiến ​​việc sử dụng vũ lực không cân xứng chống lại người dân, mà hồi năm ngoái Mỹ đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm như vậy khi ngăn chặn bạo động trên quảng trường Taksim. Tiếc thay, các nhà lãnh đạo Mỹ sử dụng vũ lực và nhắm mắt trước yêu cầu chính đáng của người dân. Không có nghi ngờ rằng, nước Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng.

H.Phan

tổng hợp