"Điều còn mãi" - giấc mơ âm nhạc!

06:26 | 03/09/2012

1,935 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hòa nhạc "Điều còn mãi" là một chương trình lớn, một hồi ức và là một giấc mơ bằng âm nhạc của người Việt về tình yêu đối với Tổ quốc và tình yêu thương con người, đồng thời góp phần vào việc xây dựng văn hóa âm nhạc đỉnh cao của dân tộc.

Qua 3 năm tổ chức, chương trình đã tạo được uy tín, được đông đảo người yêu nhạc chờ đón.

" Điều còn mãi " năm 2012 được tổ chức tại Nhà Hát lớn Hà Nội với sự dàn dựng công phu đã mang đến cho người xem một chương trình đầy cảm xúc.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn tác phẩm Giao hưởng thơ " Vàng Son " của nhạc sĩ Việt Anh

Nghệ sĩ sáo Thu Hương với tác phẩm " Tiếng sáo quê hương " của nhạc sĩ Văn Chung

Nghệ sĩ saxophone Bảo Long với tác phẩm " Concerto Thăng Long" của nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường

Nghệ sĩ violon Xuân Huy biểu diễn tác phẩm " Ráng chiều "  của nhạc sĩ Hoàng Cương

" Trường ca Sông Lô " do Duyên Huyền, Đăng Dương và dàn hợp xướng Đại học Sư phạm Văn hóa Nghệ thuật Trung ương biểu diễn

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn ca khúc " Quê hương anh bộ đội" của nhạc sĩ Xuân Oanh

Hồng Nhung ngọt ngào với " Hương xưa" của Cung Tiến

Ca sĩ Thanh lam với ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình : " Giọt nắng bên thềm "

Ca sĩ Nguyên Thảo xuất sắc với " Tình ca" của Phạm Duy

Ca sĩ Trọng Tấn đóng góp 2 tiết mục : " Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa " của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí và " Hồi tưởng " của nhạc sĩ Hoàng Vân.

" Điều còn mãi" 2012 khép lại với ấn tượng tốt đẹp dành cho khán giả .

Bảo Sơn

 

Những địa điểm check-in thú vị ở Bình Định

Những địa điểm check-in thú vị ở Bình Định

(PetroTimes) - Không chỉ được ưu ái với thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, Bình Định còn ghi dấu với loạt câu chuyện lịch sử, văn thơ và nền văn hóa độc đáo...