Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2012:

Ya Suy và Hoàng Quyên - Mộc mạc hay điêu luyện lên ngôi?

07:00 | 24/01/2013

1,150 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Ya Suy không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng sự mộc mạc của anh đang là thứ vũ khí lợi hại để “đấu” với Hoàng Quyên trong chung kết!

Nếu như đêm chung kết của Vietnam Idol mùa thứ 3 là cuộc tranh tài của hai cô gái thì ở mùa thứ 4, chàng trai người dân tộc Chu Ru đã lấy lại thế cân bằng cho phái nam khi góp mặt trong top 2 cuộc thi. Xét về phong độ và bản lĩnh sân khấu, Hoàng Quyên được giám khảo và khán giả đánh giá cao, tuy nhiên điều này chưa phải yếu tố quyết định ai sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn vì giọng hát mộc mạc và tự nhiên chính là “vũ khí” lợi hại giúp Ya Suy “chiến đấu” bền bỉ từ đầu cuộc thi đến nay.

Hoàng Quyên có kỹ thuật và Ya Suy có thế mạnh của sự mộc mạc

Cả Ya Suy và Hoàng Quyên đều có một lượng “fan” hùng hậu luôn sát cánh với họ kể từ những vòng đầu tiên. Nếu chàng trai Chu Ru với nụ cười hiền lành, nồng ấm pha lẫn sự rụt rè, yên lặng lôi cuốn cảm xúc khán giả với những ca khúc đầy tình cảm thì cô gái bé nhỏ Hoàng Quyên với chất giọng đặc biệt, đầy nội lực và kỹ thuật điêu luyện cùng phong độ ổn định đã nhanh chóng chinh phục nhiều khán giả khó tính. Chắc chắn “cuộc chiến” trong đêm chung kết của Hoàng Quyên và Ya Suy sẽ nảy lửa vì ngôi vị thần tượng đang nằm trong tầm với với cả hai vì họ đang sở hửu những ưu thế khác nhau.

Ở Gala 9, đêm chung kết mỗi thí sinh sẽ thể hiện 3 ca khúc: một ca khúc tự chọn, một ca khúc quốc tế và một ca khúc do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn lựa chọn. Phần ca khúc quốc tế sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội nữa thể hiện khả năng, kỹ thuật phát âm và xử lý những bài hay trên thế giới. Với ca khúc do giám đốc âm nhạc chọn, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: “tôi sẽ chọn dựa vào quãng đường mà các bạn đã đi trong cuộc thi: nó sẽ là những bài hát tượng trưng thế mạnh của mỗi bạn, phù hợp với phong cách âm nhạc của từng người và quan trọng là các bạn có đủ tự tin để thể hiện nó một cách thoải mái nhất. Tôi nghĩ đó sẽ là những bài hát giúp các bạn toả sáng và để chứng minh ai sẽ là thần tượng của mọi người”.

Với nhiều người, Hoàng Quyên chiến thắng là kết quả hoàn hảo!

Khi được hỏi về top 2 trong đêm chung kết, Giám khảo Quốc Trung cho biết: “Ya Suy là thí sinh được khán giả yêu quý bằng sự hồn nhiên, bản năng. Những người chuyên môn vẫn luôn hi vọng Top 2 sẽ có Bảo Trâm vì cô ấy có sự chắc chắn và tốt hơn, nhưng Ya Suy lại có những sự yêu quý bản năng, hồn nhiên".

Giám khảo Mỹ Tâm thì cho rằng đêm chung kết với Hoàng Quyên - Bảo Trâm hoặc Hoàng Quyên - Ya Suy đều có sự hấp dẫn. Với giám đốc âm nhạc Huy Tuấn thì việc Ya Suy vào chung kết không là điều quá bất ngờ: “Ya Suy rõ ràng đã được khán giả yêu thích ngay từ vòng đầu tiên, lúc nào sự yêu thích của cậu ấy cũng nhiều nhất trong số các thí sinh, cảm tình của khán giả dành cho Ya Suy rất nhiều. Đây là cuộc thi khán giả quyết định sự đi hay ở của thí sinh thì với thí sinh gây được nhiều tình cảm như Ya Suy, việc cậu có mặt trong top 2 không phải là một tin tức bất ngờ”.

Và kết quả sẽ gây nhiều tranh cãi nếu Ya Suy chiến thắng!

Dẫu Ya Suy có lợi thế là sự yêu mến của khán giả nhưng nếu anh may mắn chiến thắng trở thành thần tượng mùa này thì đó sẽ là một kết quả gây nhiều tranh cãi và sẽ "giết chết" thương hiệu của Vietnam Idol. Vì thế mà với nhiều khán giả, chuyện Hoàng Quyên là nữ idol tiếp theo là kết quả hoàn hảo và dễ xảy ra hơn!

X.Mai