Biển quảng cáo đang làm "làm loạn" Thủ đô
Đây đúng là "Phố biển".
Ghi nhận của phóng viên Báo Petrotimes, tình trạng này diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô. Dọc theo tuyến đường Trường Chinh, Láng, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Láng... chúng ta dễ dàng nhận thấy cảnh tượng nhà nhà treo biển, người người treo biển quảng cáo. Nội dung cũng gần như thoải mái, nhiều biển quảng cáo với nội dung gây sốc, ngô nghê, chữ nghĩa sai chính tả đại loại như: Hút thai giá cực sốc; Cơm đĩa - cơm xuất...
Điều đáng nói ở đây là tình trạng này kéo diễn ra ngang nhiên và có chiều hướng ngày càng phát triển, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị nhưng không thấy cơ quan chức năng dẹp bỏ.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Petrotimes ghi lại trên nhiều tuyến phố của Thủ đô:
Biển quảng cáo "thò" ra trên đường Trường Chinh.
Mọc chi chít ở giải phân cách.
Một cửa hiệu có đến cả tá biển quảng cáo.
Cột đèn cao áp thành "cây biển".
Nỗi niềm "cột điện".
Giăng kín vỉa hè.
Mọc cả trên thân cây, đu lên cành cây.
Đu trên dây điện.
Văn Dũng
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024