Các bến xe kẹt cứng vì dòng người đổ về Hà Nội

16:36 | 17/02/2013

1,857 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hôm nay (ngày 17/2, tức mùng 8 tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tại các bến xe, nhà ga kẹt cứng bởi dòng người dân ùn ùn quay về thủ đô tiếp tục công việc trong năm mới.

Theo ban quản lý Bến xe Mỹ Đình, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán thay vì tập trung vào một ngày nghỉ cuối thì năm nay người dân trở về Hà Nội rải rác từ mùng 5, 6 và mùng 7. Nhưng đông nhất vẫn là mùng 8, lượng khách đổ lên thủ đô sau kỳ nghỉ tết đông hơn ngày thường khoảng 40%.

Theo ghi nhận của PV Petrotimes, ngay từ sáng sớm tại Bến xe Mỹ Đình đã xuất hiện những dòng người đổ về thủ đô và mỗi lúc một đông.

Chị Nguyễn Thu Nhung (quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang công tác tại một công ty bất động sản trên địa bàn quận Cầu Giấy chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, vào ngày cuối của kỳ nghỉ tết các nhà xe đều chật kín người. Sợ không bắt được xe nên ngay từ tờ mờ sáng mình đã dậy ăn tạm miếng bánh chưng rồi bắt xe lên Hà Nội. Do đường đông, xe đi chậm nên phải mất gần 5 giờ đồng hồ mình mới lên tới bến xe Mỹ Đình”.

Còn tại bến xe Giáp Bát, những đoàn xe khách ùn ùn đổ về bến khiến tuyến đường Giải Phòng rơi vào cảnh ùn ứ. Tại bến xe này, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự luôn trong tình trạng "căng dâu đàn" để phân luồng giao thông.

Sau những quãng đường dài ngồi xe khách, khắp bến xe Giáp Bát đâu đâu cũng thấy những đoàn người ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi lấy sức để về nhà.

Một số hình ảnh tại các bến xe được Petrotimes ghi lại vào ngày 17/2:

 

Trước cửa bến xe Mỹ Đình đông kín người trở về Hà Nội.

 

Những hình ảnh dễ bắt gặp tại các bến xe: Chờ người thân đến đón.

Nhiều người đi đón người thân đỗ xe ngay dưới lòng đường.

Lực lượng CSGT phải đi ra giữa lòng đường để dẹp trật tự

Các điểm trông xe tại bến xe Mỹ Đình chật kín vì người dân đi đón người thân gửi để vào bến.

Đường Giải Phóng luôn trong tình trạng ùn ứ kéo dài.

Xe khách hàng hai, hàng ba nối nhau về bến.

Từ đường Giải Phóng vào bến xe chưa đầy 50 mét, để vào được trong bến phải mất gần 30 phút.

Ai cũng lỉnh kỉnh hành lý

Sau quãng đường dài chen lấn trên xe khách, đâu cũng là chỗ nghỉ chân.

Quần áo, gạo, bánh chưng là những thứ được người dân mang theo lên Hà Nội.

Những chiếc xe buýt  đều quá tải, mỗi khi mở cửa là chật kín người lên xe.

 

Thiên Minh – Nguyễn Hoan