Chen chân đến Văn Miếu cầu sự học

07:00 | 15/02/2013

753 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vào những ngày đầu năm mới, hàng vạn người ùn ùn đổ về Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Du khách tới đây để thắp hương tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền đã làm rạng danh quê hương, đất nước và tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của người Việt Nam. Đặc biệt là học sinh, sinh viên với tâm niệm đầu Xuân năm mới đến cầu mong được học hành tiến bộ, đỗ đạt thành tài.

Không khí lễ hội Xuân tưng bừng cả bên ngoài và trong khuôn viên Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Từ Văn Miếu môn, Đại Trung môn, Khuê Văn Các, vào đến Đại Thành môn và khu Thái Học, Ban tổ chức đã trang trí cờ phướn, lối hoa được xén tỉa công phu và bài bản tạo nên một cảm giác thiêng liêng trân trọng những giá trị nhân văn ngàn đời chứa đựng trên mảnh đất này.

Du xuân Văn Miếu, lễ Thầy dịp đầu năm mới là nét đẹp văn hóa rất đáng trân trọng, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Một số hình ảnh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào chiều ngày mùng 5 Tết: 

Phố Văn Miếu chật người và xe.

Đoàn người ùn ùn đổ về Văn Miếu tham quan.

Sân trong Khuê Văn Các chật ních người.

Chắp tay cầu trước bia tiến sỹ.

Cố gắng sờ đầu rùa, mong đỗ đạt.

Tranh thủ tạo dáng chụp ảnh bên thảm hoa.

Còn đây là những hình ảnh ở "chợ chữ" bên cạnh Văn Miếu

Văn Dũng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc