Chợ Viềng: Mài "dao” cả năm, "chém" một ngày!

07:00 | 18/02/2013

1,934 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chợ Viềng năm nay diễn ra vào dịp cuối tuần, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của công nhân viên chức vẫn chưa hết, do vậy mà chợ Viềng thu hút khá đông các du khách đông nhất từ trước tới nay. Và trong số họ, không ít người đã thành nạn nhân của những người “mài dao” cả năm, “chém” một ngày.

Cả đêm chen chúc cầu may

Ngay từ chiều mùng 7 Tết, trên đoạn đường những tuyến đường dẫn đến chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) đã đông nghẹt người và phương tiện qua lại.

Nhiều người đứng chôn chân hàng giờ vì đường tắc.

Tại khu vực chợ, hàng nghìn người chen chúc nhau, nhích từng bước, từng bước. Đêm lạnh mà ai nấy đều toát mồ hôi. Có nơi phải đứng tại chỗ hàng giờ. Khách đến chợ với đầy đủ thành phần nam nữ, trẻ già. Một số người còn bế theo cả những đứa trẻ chừng hơn một tuổi. Tâm trạng mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tiếng văng tục, chửi thề, tiếng la ó pha lẫn tiếng trẻ con khóc khiên không khí trong chợ càng trở nên ngột ngạt.

2 giờ sáng, người ở trong cố chen ra thì kẻ ở ngoài lại cố chen vào… Anh Nguyễn Văn Tân, đến từ Thái Bình sau một hồi chen lấn khỏi dòng người đứng thở phều phào nói: “Tôi thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, gần 2 tiếng chen lấn mới thoát khỏi chợ”. Lúc hoàn hồn trở lại mới phát hiện ra, cây may mắn anh mua được chỉ là một cành cây được cắm vào nắm đất.

Lặn lội đường xá xa xôi đến chợ là để du xuân cầu may, tuy nhiên nhiều du khách đã không khỏi ngán ngẩm, rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười khi gặp phải cảnh tắc đường.

Đủ kiểu “máy chém”

Quan niệm của người dân, Chợ Viềng không phải là phiên chợ tính lỗ lời. Người ta đến chợ Viềng bán mua mà không bao giờ mặc cả hơn thua. Họ coi  đó là sự may mắn. Vì thế khách đến chợ Viềng đa số trong đó là thương buôn, doanh nghiệp. Họ chủ yếu từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương nhưng cũng có cả du khách ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng lặn lội đến chợ Viềng để mua may.

“Thôi… đi cầu may tiếc gì mấy đồng tiền lẻ”, một du khách đã thốt lên câu đó, khi rút ví trả trả 400 nghìn đồng cho một vé gửi xe ô tô vào chợ Viềng. Nạn nhân bị “chém đẹp” đó là anh Phạm Văn Hà, ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến hẹn lại lên, năm nào anh chả đi chợ, nhưng năm nay khác vì anh đi bằng "xế hộp", chả biết có phải do năm ngoái anh mua may thành công hay không mà khi thiên hạ “một năm kinh tế buồn” thì anh lại rinh được ô tô.

Mỗi kg thịt bò có giá 350 nghìn đồng.

Còn cách chợ hơn chục cây số, mà đường đã kẹt cứng. Tiến chẳng được lùi không xong. Vừa tụt kính xuống cho vợ con hít thở khí trời thì gặp ngay một thanh niên giọng ngọt như mía lùi: “Không đi được nữa đâu, vào nhà em đi, em trông giúp cho, cố đi vào quệt xước hết sơn anh à”.

"Ừ thì vào" - anh Hà tặc lưỡi. Xuống xe đi được chừng chục mét, hai xe ôm kèm sát như “hậu vệ đội tuyển Ý” liên tục mời chào: Lên xe em chở vào chợ anh ơi, em chỉ xin lon bò húc thôi. Định đi bộ nhưng đứa con gái kêu mỏi chân, chiều con, cả nhà lại lên hai xe ôm thẳng tiến. Đến cổng chợ, hai anh tài xế vui vẻ: “Mỗi xe năm xịch (50 nghìn đồng) anh ơi!”

"Sao… lon bò húc những năm xịch?" - Anh Hà thắc mắc. "Vâng, năm xịch là rẻ đấy anh, em vừa chở một anh trước anh, anh ấy kể, uống 3 lon bò húc hết 2 lít (200 nghìn đồng) cơ".

Những tưởng anh Hà đã là người “xui xẻo”, nhưng tại “chợ cầu may” này, anh vẫn là người may mắn. Anh Lê Tiến Dũng ở Duy Tiên, Hà Nam đến chợ bằng xe máy. Để tránh bị trông xe chặt chém, anh quyết tâm đi xe vào chợ. Thế nhưng đầu xuôi nhưng đuôi chẳng lọt… khi quay ra đường chật cứng, khiến anh Dũng cứ ngồi chết cứng trên xe hàng giờ đồng hồ.

Không những thế, anh Dũng liên tục nhận được những lời chửi rủa vì cái xe máy của mình. Đang không biết xoay xở thế nào thì có 3 thanh niên lực lưỡng len vào, để nghĩ giải cứu anh thoát khỏi nơi này. Anh đồng ý, thế là ba thanh niên xúm lại người hô, kẻ đẩy lấy sức... loáng cái cả xe và người đã được giải thoát thành công. Kết quả anh cũng phải rút ví “hậu tạ” với giá 300 nghìn.

Với tâm lý cả năm có một ngày nên một số người dân ra sức “chém”. Chuyện ăn bát phở 60 nghìn, mua cân thịt bò 350 nghìn hay uống chai nước ngọt vài chục nghìn là chuyện quá bình thường ở đây.

Chợ cầu may, may đâu chưa thấy nhưng hầu hết du khách tới Chợ Viềng năm nay đã phải ấm ức ra về với những “vết chém” nhớ đời.

Văn Dũng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc