Đau lòng chuyện quên mất đạo lý làm người

16:11 | 26/09/2012

1,742 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong khi người dân Hà Nội chưa hết bàn tán chuyện một người cha gần 90 tuổi đã bị các con vứt bỏ tại hè phố, thì sau đó ít ngày lại rộ lên chuyện một người mẹ đã bị con trai và chồng đánh thành thương phải điều trị tại bệnh viện...

 “Gần đất, xa trời” vẫn bị con vứt trên vỉa hè

Đau lòng cảnh người đàn ông "gần đất, xa trời" bị con cái vứt ngoài đường.

Sau 2 tháng nằm viện, vào một ngày đầu 9/2012, ông cụ N.V.N, (87 tuổi) bị các con đặt nằm trên vỉa hè trước cửa số nhà 11 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là cửa nhà của người con trai cả cụ N (người con trai này đã mất trước đó hơn 2 năm), hiện chỉ còn vợ và con anh ta. Cảnh thương tâm của người cha già vừa ra viện bị con gái bỏ trên hè phố, còn con dâu thì không cho vào nhà không những gây tò mò cho người dân, mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Khi biết sự việc trên chính quyền phường Kim Mã đã đến hiện trường, yêu cầu các con của cụ N đưa cụ về nơi mà cụ đã sống trước khi nhập viện (nhà người trai con út), nhưng các con của cụ N vẫn xảy ra tranh cãi và cho rằng đây mới là nhà của cụ N, cụ  phải sống ở đây. Vì các con còn mải tranh cãi, nên cụ N phải mất đến gần 10 tiếng đồng hồ nằm trên vỉa hè sau mới được đưa về nhà của một người con gái.

Được biết cụ N và người vợ đã ly thân hàng chục năm, cụ N về sống với người con trai út, còn vợ cụ sống với con dâu cả trong căn nhà 11 phố Núi Trúc. Khi cụ N được các con đưa tới đây, người con dâu cả quyết không mở cửa cho ông vào…

Sau này, cụ bà N.T.Nh, vợ của cụ ông N bị vứt trên vỉa hè nói khi biết sự việc trên, cụ định ra cửa xem sao thì cửa nhà đã khóa, điện thoại thì không gọi được. Cụ bà N.T.Nh nghĩ các con mình chỉ cãi một lúc rồi thôi, nào ngờ hai bên chẳng ai chịu nhường ai, nên cứ để ông cụ nằm trên vỉa hè, thật đau lòng…

Người vợ tố bị chồng và con trai đánh

Bà Liên sau mấy ngày điều trị tại bệnh viện.

Tối ngày 18/9, nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ từ căn nhà ở đường Trương Định, Hà Nội một số người dân chạy tới phát hiện bà Lê Thị Liên (SN 1959), đang nằm ở gác 2 với những vết thương trên người, còn chồng và con trai bà đứng tại đó. Bà Liên đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng mặt có một số vết thương, hai mắt tím bầm, đầu cũng bị sưng…

Sau hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, cơn đau của bà Liên đã dịu bớt, bà Liên cho biết những vết thương đó là do bà bị chồng và con trai của mình đánh. Theo bà Liên, thấy con trai là Nguyễn Tú Khôi có những lời vô lễ, bà mắng con, thì Khôi đã cãi lại rồi lôi bà lên gác 2. Tại đây, Khôi đã túm tóc đánh và đấm vào mặt mẹ đẻ của mình…

Khi chồng bà Liên (ông Nguyễn Đình Tiến, giáo viên trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội) chạy lên gác thấy sự việc trên, ông Tiến không can ngăn mà còn nhiếc móc người vợ (đang ly thân). Thấy vậy, bà Liên to tiếng với ông Tiến thì ông ta lao vào cùng con trai đánh bà Liên. Bị đánh đau, bà Liên cố mở cửa để thoát ra ngoài, nhưng bà bị con trai giật tóc kéo lại và tiếp tục đánh tiếp. Bà Liên vội kêu cứu và được hàng xóm phát hiện, giải cứu. 

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai đã yêu cầu ông Nguyễn Đình Tiến cùng con trai Nguyễn Tú Khôi đến trụ sở ghi lời khai và làm rõ sự việc. Ông Tiến đã phủ nhận việc đánh bà Liên. Sau đó, ông Tiến và con trai đã được về nhà. Theo kết quả ban đầu mà Bệnh viện Thanh Nhàn gửi Công an phường, bà Liên chỉ bị đa chấn thương phần mềm, không bị gãy xương, ổ bụng không có biểu hiện bất thường…

Khi chúng tôi đến Bệnh viện Thanh Nhàn, mặt bà Liên vẫn sưng khá to, hai mắt tím bầm, toàn thân đau nhức. Mấy ngày sau đó, bà Liên đã chuyển đến bệnh viện khác để điều trị. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ sự việc trên.

Ngày 26/9, chúng tôi đã liên lạc với con gái bà Liên, cháu nói rất buồn vì mẹ cháu vẫn đau nhức khắp người. Cháu không cầm được nước mắt nói từ ngày mẹ cháu cấp cứu tại bệnh viện cho đến nay hàng xóm và họ hàng còn đến  thăm, động viên và chăm sóc mẹ cháu nhưng tuyệt nhiên không thấy cha và anh trai của cháu đến… đó là nỗi đau đối với cháu.

Thời gian qua có nhiều người sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo cho những người xa lạ có hoàn cảnh thương tâm, thì không ít người đã quên mất đạo lý làm người đã đánh đập, đối xử thậm tệ với chính người ruột thịt, người thân trong gia đình mình, thật đau xót và đáng coi thường những người như vậy... Đây cũng hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận trong xã hội hiện nay…

Vĩnh Yên