Đi chợ "mua may" sớm
Tại chợ Viềng, Nam Định, mới 16 giờ chiều mà nhiều người đã mua cho mình được “cây may” và hồ hởi ra về trong khi hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về chợ, sẵn sang đối mặt với một đêm chen lấn.
Đường vào chợ Viềng đã bắt đầu ùn tắc từ 3, 4 giờ chiều.
Hàng loạt cửa hàng trâu, bò, bê tự phát mọc lên và bán đắt như tôm tươi.
Người bán thịt gọi đây là "nụ cười may mắn"!
Cặp vợ chồng này mua được cặp "cành vàng" để bày lên ban thờ
Nhiều cây xanh may mắn được mua từ chợ Viềng
Ai ai cũng muốn mua một món đồ về, cầu phúc lộc, may mắn cho gia đình mình
Mới tầm 4 giờ chiều, số người đi ngược từ chợ Viềng về cũng đông không kém dòng người đến.
Hàng nghìn người từ nhiều tỉnh ùn ùn đổ về phiên chợ "mua may, bán rủi"
Văn Dũng
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ