Đôi tình nhân để lại lá thư tuyệt mệnh
Tin ban đầu, ngày 16-9, anh Trần Văn Tuấn (SN 1979, ngụ P.6, TP Tân An, Long An) và chị Lê Thị Ngọc Trang (SN 1981, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Huỳnh Anh.
Nhà nghỉ nơi phát hiện đôi tình nhân chết. Ảnh: Hoài Phong.
Sáng 20-9, nhân viên nhà nghỉ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc bốc ra từ căn phòng cặp nam nữ trên thuê ở, nghi có chuyện chẳng lành nên sau khi gọi không được đã phá cửa để vào trong, phát hiện chị Trang tử vong dưới nền nhà còn anh Tuấn chết trong nhà tắm, vỏ hai chai thuốc diệt cỏ nằm lăn lóc, ngoài ra trong phòng còn có lá thư tuyệt mệnh của hai người để lại cho gia đình.
Có mặt tại hiện trường, bước đầu công an xác định đây là vụ tự tử, nguyên nhân do tình cảm nam nữ. Được biết, cả hai người đều đã có gia đình riêng.
Theo Công an TP HCM
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ