Giữa phố cổ Hà Nội, có "cà phê lính"

09:16 | 26/08/2012

7,227 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nằm giữa một con phố nhỏ của thủ đô, đến đây bạn sẽ vô cùng thích thú, hiếu kì như đứng trước một bảo tàng quân sự thu nhỏ về những kỉ vật chiến tranh một thời - quán "Café Lính" tại số 65 Hàng Buồm.

 

Quán 'Cà phê Lính' 65 Hàng Buồm - Hà Nội.

Mặt tiền quán tuy nhỏ nhưng luôn rộng mở như cố tình làm người đi đường hút mắt vào gam màu rêu tối và các vật dụng đúng chất “lính tráng” của quán. Vào trong quán mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn, sẽ vô cùng thích thú, khi khám phá ra đây không chỉ là một quán cà phê đơn thuần, mà nó giống như một viện bào tàng mini - nơi trưng bày đủ các kỉ vật chiến tranh xưa cũ.

Các bạn trẻ rất hào hứng khi xem những kỉ vật thời chiến tranh.

Ở đây sưu tập từ các vật dụng nhỏ nhất của người lính như: chiếc thìa, cái ca, bộ đồ ăn, đồng hồ, mũ, đôi giày, bi-tông nước… cho đến những thiết bị “khủng” hơn như dàn âm thanh quân sự, máy ảnh, loa tâm lý chiến, điện thoại, bộ đàm, tai nghe, vỏ đạn… Và tất cả đều là đồ cổ thật, vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, có từ khoảng những năm 45

Anh Lê Tuấn Nghĩa - chủ cửa hàng cho biết: Một trong những mục đích khi thành lập quán "café Lính" là mang đến một không gian kỷ niệm cho những người từng tham gia quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, anh cũng muốn giới thiệu cho thế hệ trẻ về những kỷ vật ẩn chứa những năm tháng lịch sử đầy hào hùng của đất nước. Từ những kỷ vật được trưng bày, người xem sẽ thấy rõ sự tương quan trong cả đời sống lẫn chiến đấu giữa hai bên chiến tuyến. Một bên là quân ta, với những vật dụng khá thô sơ (như chiếc mũ cối mang sao vàng năm cánh) và một bên là quân đội Mỹ được trang thiết bị "hiện đại". Vậy nhưng những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giành được chiến thắng vang dội khắp năm châu, bốn biển...

 Nhiều kỉ vật được anh Tuấn Nghĩa sưu tầm.

Ngắm nhìn mỗi vật dụng hay chi tiết trang trí của quán cà phê này sẽ đều mang đến cho du khách một thông tin thú vị nào đó, nhất là với những các du khách trẻ tuổi, thuộc thế hệ 8X trở đi - những người không hề biết đến "mùi" chiến tranh gian khổ của các bậc cha chú. Họ tỏ ra  thích thú với các loại vỏ đạn hay những quân trang, quân dụng khác. Nhiều người hào hứng xin khoác balo, mặc quân phục để chụp ảnh lưu niệm...

Anh Nghĩa cho biết, mặc dù quán cà phê Lính mới mở nhưng đã có nhiều cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ghé thăm. Các vị khách này thường đến quán và ôn lại những kỷ niệm thời chiến mà mình từng trải qua

Hãy cùng PV Petrotimes chiêm ngưỡng bộ sưu tập kỉ vật chiến tranh tại quán cà phê Lính.

Chiếc bàn được dùng làm tủ trưng bày: với báng súng, ống nhòm, la bàn

Dao cạo râu, dao đa năng... của lính Mỹ.

Vỏ pháo 105, đầu đạn được thiết kế làm bình cắm hoa trông khá đẹp mắt.

Máy dò mìn trong thời chiến.

Hộp đựng đạn DKZ.

Ống nhòm Nga.

Bộ áo lính của Mỹ.

 Bộ đồ Balô lính Mỹ.

Hành trang bộ đội cụ Hồ.

Xẻng và những vật dụng của lính Mỹ.

Máy ảnh thời chiến tranh.

Camen đựng cơm của lính Mỹ.

Mũ bảo vệ mặt khỏi côn trùng đốt ở trong rừng.

Đồng hồ của lính Mỹ trông khá lạ mắt.

Loa tâm lý chiến.

"Cà phê Lính" -  nơi lưu giữ những kỉ vật chiến tranh.

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc