Lời thú nhận của hai nữ sinh cắt quần áo của bạn

22:18 | 28/02/2014

1,711 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Để đem đến thông tin đa chiều về việc hai nữ sinh đập phá đồ đạc của bạn cùng phòng, chúng tôi xin đăng tải nội dung trình bày của chị Bùi Thị Hương Mai cùng việc cam kết, nhận lỗi của hai nữ sinh viên Nguyễn Duy Mỹ Ngân và Dương Nữ Hồng Linh, là các nhân vật trong bài viết.

Liên quan đến sự việc trên, theo đơn trình bày của chị Mai tại trụ sở Công an phường Xuân Hà, quân Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, thì sự việc xảy ra như sau:

"Vào ngày 18/2, khi tôi rời khỏi phòng trọ tại địa chỉ 379/65 Trần Cao Vân, Đà Nẵng thì hai bạn cùng trọ chung phòng với tôi, tên là: Dương Nữ Hồng Linh và Nguyễn Duy Mỹ Ngân, là sinh viên Trường Đại học Đông Á, đã có hành vi đập bể chén bát trong phòng, dùng nước mắn bôi bẩn lên đồ đạc, chăn màn trong phòng, và dùng kéo cắt phá một số áo quần của tôi (khoảng 30 cái) và tự ý mang theo một cái tủ lạnh là tài sản chung của những người trong phòng, trị giá tài sản khi mua là 1,2 triệu đồng.

Nay bản thân tôi chỉ yêu cầu chị Linh và chị Ngân có trách nhiệm bồi thường lại phần thiệt hại mà chị Linh và chị Ngân đã gây ra cho bản thân tôi…"

Biên bản cam kết, nhận lỗi của hai nữ sinh viên Linh và Nga.

Về phần mình, chính hành động suy nghĩ bộc phát, thiếu chính chắn của của hai nữ sinh viên Linh và Ngân khi đập phá một số tài sản sinh hoạt của chị Mai, cũng đã nhận trách nhiệm.

“Chúng tôi xin cam kết những vấn đề như sau, sau khi đồng ý hòa giải và chịu bồi thường tại cơ quan công an, chúng tôi cam kết từ thời điểm này trở về sau, Linh và Nga sẽ không tiếp tục có các hành động phá hoại tài sản của chị Mai hay hăm dọa, đe dọa ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của chị Mai”.

Dụng cụ sinh hoạt của chị Mai bị hai nữ sinh viên Linh và Nga đập phá.

Như vậy, khi gây ra sự việc tự ý đập phá, làm hư hỏng một số tài sản sinh hoạt của chị Mai, thì hai nữ sinh Linh và Ngân đã nhận thấy lỗi mà chủ động bồi thường số tiền là 2,5 triệu đồng, cũng cam kết nhận trách nhiệm và không làm phiền hay đe dọa đến chị Linh nữa.

Qua sự việc này, có thể thấy được, trong cuộc sống hàng ngày, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự biết xử sự với nhau khi gặp bất hòa về lối sống cũng như cách hòa giải nó để đôi bên cùng hướng tới sự hoàn thiện nhất, tránh xảy ra xung đột không đáng có.

Và, câu chuyện trên đáng để cho cả các bên rút ra được một bài học nhỏ trong cách ứng xử.

 

P.Đ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc