Nơi này, Đại tướng an giấc ngàn thu...

10:58 | 07/10/2013

482 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ Hòn Nồm, tiếng sóng biển khơi, với cát trắng, với tiếng vi vu của rừng cây phi lao già, với cả những tiếng hót líu lo của ngàn vạn chim yến mùa làm tổ sẽ quây quần với Đại tướng ngàn thu...

Theo di nguyện của Đại tướng và nguyện vọng gia đình, thi hài của Đại tướng sẽ được đưa về Quảng Bình an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng

.

Đại tướng sẽ thanh thản yên giấc ngàn thu, giữa thiên nhiên, trong đất trời Quảng Bình yêu dấu.

Bãi biển Vũng Chùa có khung cảnh tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn và quanh năm không có sóng lớn, nước rất trong và sạch

Đảo Yến thường được người dân địa phương gọi là Đảo Nồm, có diện tích khoảng 10ha

Vũng Chùa được bao bọc bởi 3 hòn đảo Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm

Từ đây, tiếng sóng biển khơi, với cát trắng, với tiếng vi vu của rừng cây phi lao già, với cả những tiếng hót líu lo của ngàn vạn chim yến mùa làm tổ sẽ quây quần với Đại tướng ngàn thu.

 

Khu Vũng Chùa - Đảo Yến nằm cạnh khu vực Khu Công nghiệp Cảng biển Hòn La, cách QL1A 3km và cách Đèo Ngang ranh giới 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh 4km đường chim bay. Là một địa danh theo người dân Quảng Bình là rất thiêng, chỉ dành cho bậc khai quốc công thần an nghỉ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia cho con cháu ngàn đời thanh bình. 

Nơi đây, núi nhô ra biển (được người dân gọi là Mũi Rồng). Cách bờ (tính từ Mũi Rồng ra khoảng 1 km là Đảo Yến (còn gọi là Hòn Nồm).

Trên Đảo Yến có nhiều chim yến sinh sống và có ngôi chùa cổ nhưng đã bị hư hại.

Đoạn Mũi Rồng nhô ra kết hợp với Đảo Yến tạo nên Vũng Chùa rất tĩnh lặng.

 

Nguyễn Linh (tổng hợp)