Tài xế ngủ gật, xe container húc đổ 2 căn nhà

16:59 | 01/08/2013

467 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tài xế ngủ gật trên vô lăng nên xe tải mất lái, đâm vào 2 căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu (phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Khoảng 3h50 sáng 1/8, xe tải biển số 57M-1617 kéo theo container loại 40 feet lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu (hướng từ Hàng Xanh về đường Cộng Hòa) đến giao lộ Trần Huy Liệu, chiếc xe bất ngờ đâm thẳng vào dải phân cách bằng inox rồi tiếp tục lao sang bên làn đường ngược lại.

Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Chiếc container này tiếp tục ủi vào cửa hàng sắt thép Kim Oanh và tiệm sửa xe Quốc Hưng (số 105 Phan Đăng Lưu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM) rồi mới ngừng hẳn.

Cú đâm khá mạnh khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản bên trong bị chôn vùi trong đống đổ nát. Tài xế điều khiển xe container nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Lúc này, cửa hàng sắt Kim Oanh có 7 người và tiệm sửa xe có 3 người  bị mắc kẹt bên trong. 

Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, quê Thanh Hóa), làm ở cửa hàng sắt kể: Đêm hôm trước các công nhân đều xuống phòng sau nhà để ngủ và không ngủ ở những phòng phía trước như mọi ngày.

Môt đoạn vỉa hè bị đầu kéo container cày nát.

 

Chiếc container đâm vào cửa trước làm và che chắn đường thoát của các nạn nhân. Khi nghe tiếng động mạnh, những công nhân ở đây bị đánh thức và tìm cách thoát ra ngoài bằng cửa chính nhưng bất thành. Mọi người chỉ đành đi cửa sau để tránh nguy cơ căn nhà có thể đổ sập. “Cú đâm vào nhà tạo nên âm thanh rất lớn khiến 7 anh em chúng tôi cùng tỉnh giấc”, anh Tuấn nói.

Ở căn nhà kế bên, 3 chị em gái Hồ Thị Ái Lan (SN 1976) đang ngủ trong nhà phải choàng tỉnh sau cú va chạm mạnh. Hệ thống điện của cửa hàng xe máy bị chập, bắn tia lửa.

Lúc này, cả 3 chị em đang ở trên căn gác và như cố nhích từng bước thật nhanh để thoát khỏi hiện trường của vụ tai nạn. Lần lượt, từng người một thoát qua khe cửa hẹp ở trước nhà để ra ngoài đường. Đứng được ở bên ngoài, ba chị em ôm nhau như muốn khóc.

Chiếc container được xe cẩu đưa ra khỏi hiện trường.

 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Đến 7h sáng cùng ngày, chiếc container vẫn nằm “chết” ngay vị trí gây ra tai nạn. Cả đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng.

Điều tra ban đầu, tài xế điều khiển đầu kéo trên được xác định Nguyễn Phúc Trí (SN 1977). Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận gây ra tai nạn trong trạng thái ngủ gật.

H.Long