(Petrotimes) - Giống như ngọn gió mang theo phấn thông vàng, cuộc sống ủ thơ ngay trong lòng của chính nó. Từ bao đời nay, việc học hành luôn tồn tại, gắn với ta như hơi thở, như chính cuộc sống của mỗi bản thân con người.
Chúng ta như con ong chăm chỉ rưới mật vào cuộc đời để dậy nên bao chất tình đằm thắm. Con người vẫn không ngừng tìm kiếm phấn thông, không thôi khám phá cái say nồng của mật ngọt tinh túy. Để rồi ngày hôm nay, phần thưởng cho sự miệt mài, chăm chỉ ấy là món quà bất ngờ cho chúng tôi.
Trải qua một kì thi đầy sóng gió và thử thách, những áp lực giờ đây đã chợt tan biến theo chiều dài của thời gian và chiều sâu của cuộc đời. Giờ đây, tôi đã đặt bước chân của mình lên giảng đường đại học bằng chính sức lực của mình. Tại nơi thăng hoa của cảm xúc, ngược dòng thời gian tìm về với những kí ức thời xa xưa – nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay xa. Đó là khoảng thời gian cực nhọc, vất vả nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Niềm vui vật chất đã không được trọn vẹn nhưng có ngờ đâu niềm vui tinh thần cũng không được như ý muốn. Tôi đã mất đi chính người mẹ thân yêu của mình. Mỗi lần ngồi suy tư hay mộng mơ về một điều gì đó thì tôi lại nghĩ đó là những mơ ước quá xa xăm hay viển vông. Nhưng nhìn những người bạn thân của tôi được ấm êm và hạnh phúc, lòng tôi lại trào dâng một nỗi niềm khó tả.
Những nghị lực và ý chí của ngày hôm qua đã đem đến cho tôi một món quà bất ngờ – Quỹ học bổng “Thắp sáng Niềm tin”. Đối với tôi, Quỹ học bổng ấy như một giấc mơ cổ tích, đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nó đã xé tan màn đêm lạnh lẽo, u uất trong tôi mỗi khi nhớ về những lam lũ, khó khăn vô vàn mà người cha thân yêu của tôi đã phải một mình gánh chịu khi không có mẹ kề bên. Đúng như tên gọi, Quỹ thắp lên trong tôi ngọn đuốc để sưởi ấm tâm hồn và nung nấu nghị lực để tôi có thể bước tiếp trên con đường sắp đến.
Quỹ học bổng chắp cho tôi đôi cánh để vươn tới những khung trời xanh mãi cùng với những ước mơ cao vời.
Dù cuộc sống xung quanh tôi có bộn bề chông gai, giông tố hay những trở ngại đang ngăn lối con đường tôi bước để rồi khát khao đi tìm lại chính tôi trong cuộc đời lại.
Nếu những con người bất hạnh trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa sau khi đối mặt với những bất trắc của cuộc đời luôn nhận được sự giúp đỡ của ông Bụt, bà Tiên thì ngày hôm nay,chúng tôi – những học sinh, sinh viên vượt khó trong học tập lại vinh dự biết bao khi nhận được sự ưu ái của các nhà hảo tâm từ PVFC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc thiêng liêng này đã tạo cơ hội để tôi chạm tay vào những điều ước hằng mong muốn. Và khi nhận được học bổng này, tôi tự hứa với bản thân sẽ học tập thật tốt để không phụ tấm chân tình của các nhà hảo tâm bởi tôi biết rằng:
“Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Trương Đình Cường
ĐH BK Đà Nẵng, SĐT: 0974.366.139




























© 2011