Dân biểu L.Sanchez lại “thọc gậy bánh xe”

(Petrotimes) - Có học và giao du rộng, hẳn bà dân biểu Mỹ Loretta Sanchez thấu hiểu trong quan hệ bang giao, cần triệt để tuân thủ nguyên tắc pháp lý mang tính bắt buộc rằng: "Tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ…" của mỗi nước. Ấy thế nhưng, từ nhiều năm nay, bà ta luôn công khai, lợi dụng chiêu bài dân chủ, "nhúng mũi" can thiệp nội bộ, gây áp lực chống Việt Nam. Tuy nhiên, dư luận đã thấy rõ, những hành động, việc làm của bà L. Sanchez đã đi ngược xu thế thời đại, làm phương hại quan hệ Mỹ - Việt.

Dân biểu Sanchez

Mới đây nhất, ngày 12/10 vừa rồi, một số dân biểu Mỹ, đứng đầu chủ xướng lại vẫn là bà Loretta Sanchez thảy vội lên mạng Internet một bức thư đòi Việt Nam “phóng thích ngay tức khắc và vô điều kiện 13 nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam”. Gửi thư “đòi” chưa đủ, bà Loretta Sanchez còn lộng ngôn kêu “phải chú trọng tới vấn đề quyền con người Việt Nam”. Hung hăng hơn, bà ta còn bộc lộ rắp tâm: “Sẽ tiếp tục áp lực để đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam”… Hành động và việc làm rất xấu ấy của bà L. Sanchez hẳn đã lộ rõ dã tâm đứng trên luật pháp Mỹ, luật pháp quốc tế, “thọc gậy bánh xe” của một vị dân biểu Mỹ.

Bà dân biểu L. Sanchez, vốn là người gốc Mexico, sinh ngày 7/1/1960, tại Lynwood, bang California. Hiện nay, bà ta là thành viên đảng Dân chủ Mỹ. Chuyện chẳng có gì đáng nói, đáng lên án, nếu như bà L. Sanchez cũng như nhiều nghị sĩ, dân biểu Mỹ khác, chuyên tâm làm tròn bổn phận, trách nhiệm lo cho người dân Mỹ không bị thất nghiệp, lo cho nước Mỹ ngày càng thịnh vượng, thoát khỏi thảm họa suy giảm kinh tế như hiện nay (?).

Nhưng ngược lại, thời gian chủ yếu hàng ngày của bà Sanchez lại giành để toan tính cho việc đứng ra làm bình phong, con rối hoặc ngông cuồng trực tiếp mở các chiến dịch công kích, chống Việt Nam. Bằng những lời tuyên bố hàm hồ hoặc hành động hậu thuẫn cho các tổ chức phản động, khủng bố người Việt lưu vong. Đáng lên án mạnh mẽ là bà dân biểu L. Sanchez lại có quan hệ thâm tình đặc biệt với bọn phản động, khủng bố “Việt Tân”.

Nguy hại hơn, gần đây nhất bọn phản động lưu vong người Việt, nhất là bọn khủng bố “Việt Tân” thường đẩy bà Sanchez làm bình phong, con rối lên tiếng can thiệp, vận động một số vị dân biểu Mỹ khác mở chiến dịch đòi trả tự do cho đồng bọn của chúng ở trong nội địa bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt giữ. Chẳng hạn như, bà Sanchez chủ xướng chiến dịch vận động kêu gọi gây áp lực, can thiệp đòi Việt Nam trả tự do cho nhóm đối tượng đồng bọn của “Việt Tân” do Trần Thị Thúy, ở Bến Tre, cầm đầu bị Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ngày 18/8 vừa qua. Hoặc chiến dịch vận động khác đòi trả tự do cho can phạm Phạm Minh Hoàng, thành viên “Việt Tân”…

Sanchez bị đám phản động giật dây

Song, có lẽ trò hề đáng lên án mạnh mẽ nhất đối với hành động, việc làm chống Việt Nam của bà Sanchez đó là: Bà ta vào hùa với những phần tử phản động gia tăng các hoạt động đưa những thông tin sai lệch, thiếu khách quan, thậm chí bị bóp méo, xuyên tạc về những vấn đề liên quan đến quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam nhằm theo đuổi ý đồ xấu đòi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách “Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC). Để thực hiện dã tâm này, bà L. Sanchez bảo trợ, hậu thuẫn cho các chiến dịch xuyên tạc Việt Nam “đàn áp tôn giáo” của bọn phản động người Việt lưu vong, trong đó phải kể đến hành động xuyên tạc vụ “giáo xứ Thái Hà” (ở Hà Nội), vụ “giáo xứ Cồn Dầu” (ở Đà Nẵng), hay vụ “giáo xứ Tam Tòa” (ở Quảng Bình)… Còn với Phật giáo, bà L. Sanchez rất ưa kích động, hậu thuẫn cho ông Quảng Độ, Võ Văn Ái xuyên tạc “Việt Nam đàn áp Phật giáo”…

Còn nhớ ngày 5/4/2007, bà Loretta Sanchez cùng đoàn Hạ nghị sĩ Mỹ đến Hà Nội. Thực chất chuyến đi của bà ta là do bọn khủng bố “Việt Tân” đạo diễn kịch bản cho Sanchez trực tiếp gặp một số đối tượng như: Nguyễn Thị Thu Hiền (là vợ Lê Quốc Quân), Vũ Minh Khánh (vợ Nguyễn Văn Đài), Trần Thị lệ (mẹ Lê Thị Công Nhân), Vũ Thúy Hà (vợ Phạm Hồng Sơn), Bùi Thị Kim Ngân (vợ Nguyễn Vũ Bình)… Ý đồ của “Việt Tân” bị các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bóc mẽ nên bà dân biểu lẳng lặng rời Việt Nam mà không thực hiện được “kịch bản”. Đành ngậm đắng nuốt cay về Mỹ.

Những hành động, việc làm của bà L. Sanchez từ lâu đã bị dư luận Mỹ và người Việt yêu nước ở Mỹ cực lực phản đối. Bà Phùng Tuệ Châu, Việt kiều Mỹ, thành viên đảng Dân chủ Mỹ cho rằng, việc Hạ nghị sĩ Mỹ Loretta Sanchez có những phát biểu và hoạt động ngược với xu thế phát triển hiện nay của mối quan hệ Việt – Mỹ là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam và làm xấu đi hình ảnh của các nghị sĩ Mỹ. Bà Phùng Tuệ Châu thẳng thừng: “Những hàng động chống phá Việt Nam của Hạ nghị sĩ Mỹ Loretta Sanchez hoàn toàn trái với Hiến pháp Mỹ, đi ngược lại lợi ích của chính phủ và nhân dân Mỹ. Hành động của nghị sĩ Sanchez đi quá xa vai trò của một hạ nghị sĩ Mỹ”. Bà Châu còn lên án rằng: “Mỗi quốc gia phải hiểu tự do, dân chủ và nhân quyền theo trình độ văn hóa của người dân nước đó, bà L. Sanchez không có quyền đem tự do và dân chủ của Mỹ áp đặt cho Việt Nam”.

Thêm nữa, những hành động và việc làm của bà L. Sanchez là trái ngược hoàn toàn với những cam kết mà tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngài David Shear đang thúc đẩy các ưu tiên cao nhất của ông trong nhiệm kỳ là gia tăng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ nhằm “thúc đẩy tiến trình xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”. Trong cuộc họp báo ngày 9/9/2011 tại Hà Nội, ngài Đại sứ đã nhấn mạnh đến hai vấn đề mà ông quan tâm đó là “xây dựng lòng tin” và “duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực”…

Thi Nga